Chồng luôn yêu cầu vợ con sống tại nhà nội.
Sau khi kết hôn, vợ chồng mình không phải làm dâu nhà chồng như nhiều người khác. Chỉ sau một tuần cưới, hai vợ chồng đã chuyển lên Hà Nội sống và làm việc. Cuối tuần, chúng mình về quê thăm bố mẹ chồng. Ngôi nhà ở Hà Nội phần lớn do ông bà nội hỗ trợ, vợ chồng mình chỉ góp một phần nhỏ. Nhà chồng có hai anh trai và một chị gái, tất cả đã lập gia đình riêng. Chị chồng ít về vì bận con nhỏ, em chồng sống cùng bố mẹ. Mình rất biết ơn ông bà nội vì luôn chăm lo cho gia đình. Sau 7 năm làm dâu, bố mẹ chồng coi mình như con gái và rất yêu thương, quan tâm. Mình thẳng thắn nhưng biết cách ứng xử, vì vậy cũng được lòng mọi người trong gia đình.
Trong những dịp lễ, ngày rằm hay khi có việc đột xuất, mình thường gọi điện hỏi thăm ông bà nội. Chồng mình là người điềm tĩnh, trách nhiệm và rất yêu chiều vợ con, nhưng mình không thể chấp nhận tính gia trưởng của anh, khi lúc nào cũng bắt vợ con phải về nhà nội. Dù đã cố gắng thông cảm và chiều chồng, nhưng sau 7 năm, thói quen này khiến mình cảm thấy ấm ức. Gia đình mình thường phải về nhà ông bà nội mỗi cuối tuần, trong khi chồng rất hiếm khi đưa mẹ con mình về nhà ngoại, chỉ đếm trên đầu ngón tay trong một năm, dù nhà ngoại chỉ cách 7 km.
Ông bà ngoại rất quý con cháu, và chồng mình thường nói rằng "Anh có bố mẹ vợ thật tâm lý và tuyệt vời". Mỗi lần về quê, chồng ưu tiên hoàn toàn cho nhà nội, không chỉ vào cuối tuần mà cả những ngày lễ dài như 30-4 hay 2-9. Anh thường sắp xếp về nhà nội từ hôm trước và chỉ đưa vợ con về nhà ngoại đúng một lần trong suốt kỳ nghỉ, như trong dịp Tết vừa qua, chỉ vào chiều 30 Tết để chúc Tết ông bà ngoại. Dù mình cảm thấy bất mãn khi không được về nhà ngoại nhiều, chồng vẫn khẳng định rằng các con nên ở bên ông bà nội cho vui và để mình có cơ hội gần gũi bố mẹ chồng hơn.
Trong những ngày Tết, chồng tôi luôn ở nhà ông bà nội, dù tôi đã gợi ý anh thăm ông bà ngoại nhưng anh từ chối, cho rằng ông bà ngoại khỏe mạnh và có dì lo liệu. Sắp tới kỳ nghỉ 30-4 và 1-5, chồng đã thông báo vợ con phải về nhà nội suốt kỳ nghỉ, khiến tôi không thể chịu đựng. Tôi đã nói thẳng rằng tôi cũng cần về thăm bố mẹ mình, và nếu anh muốn ở lại nhà nội thì tùy. Sau khi nghe tôi phản kháng, chồng tức giận và trách móc tôi. Tôi cảm thấy tủi thân và buồn khi anh chỉ lo kế hoạch về nhà nội mà không nghĩ đến nhà ngoại, mặc dù tôi biết anh vẫn chu đáo với bên ngoại.
Chồng thường bảo mình mua sắm cho nhà ngoại và tặng bố mẹ mình, nhưng mình không thích mỗi lần về quê đều ở nhà nội. Không lẽ lấy chồng là mất quê hương? Tại sao mỗi lần tụ tập hay nghỉ lễ, gia đình mình đều phải ở nhà ông bà nội? Lần này mình có nên đưa con về thăm ông bà ngoại mà bỏ chồng lại không? Nhưng một mình về nhà ngoại, mình cảm thấy tủi thân.


Source: https://afamily.vn/luc-nao-chong-cung-bat-vo-con-dong-do-o-nha-noi-2012042601141268.chn